Tôi là con trai của một tỷ phú và đã tự tạo dựng con đường sự nghiệp của mình
Business Insider. Ngày 3 tháng 7 năm 2024. Lê Quang Văn dịch, giải thích và thực hiện phần kỹ thuật số.
Bài luận này dựa trên một cuộc trò chuyện được ghi âm với Pete Ballmer, 29 tuổi, một diễn viên hài kịch và cựu quản lý sản phẩm ở San Francisco, và là một trong những con trai của tỷ phú và cựu CEO của Microsoft, Steve Ballmer. Nội dung đã được chỉnh sửa cho ngắn gọn và rõ ràng.
Lớn lên với đam mê máy tính
Khi còn nhỏ, tôi thích máy tính. Tôi từng đăng ký tạp chí PCWorld vì tôi thích đọc về các sản phẩm mới. Tôi đã học các lớp khoa học máy tính ở trường trung học và thực sự rất thích chúng.
Tôi theo học chuyên ngành khoa học máy tính với chuyên ngành tương tác người-máy tính tại Stanford. Nhiều người nói rằng tôi đang làm những gì mà cha tôi, Steve Ballmer, đã làm, nhưng ông không phải là một lập trình viên. Ông là một người kinh doanh quen thuộc với chủ đề này nhưng không ép buộc tôi theo đuổi nó.
Cha tôi luôn nói với anh em tôi rằng ông chỉ muốn chúng tôi làm những gì chúng tôi đam mê. Ông đã làm rõ rằng ông không có những kỳ vọng cụ thể cho những thành tựu của chúng tôi, nhưng ông rất nhấn mạnh việc làm việc chăm chỉ và làm hết sức mình. Ông luôn nói, “Nếu bạn sẽ làm một công việc, hãy làm một công việc. Và nếu bạn không định làm một công việc, đừng làm một công việc đó.” Điểm chính của lời ông khuyên là, nếu bạn sẽ làm gì đó, hãy làm việc hết mình.
Thực tập và sự khởi đầu trong sự nghiệp
Mùa hè sau năm ba và năm cuối trung học, tôi đã thực tập kỹ sư phần mềm tại một công ty khởi nghiệp nhỏ tên là Dashwire.
Sau đó, tôi thực tập kỹ sư phần mềm tại Expedia vào mùa hè sau năm đầu tiên đại học. Tôi khá ghét công việc đó. Tôi là một lập trình viên khá nhưng không phải là giỏi nhất, và tôi nhận ra rằng tôi không yêu thích lập trình.
Trong năm thứ hai đại học, tôi nghe một người bạn nói về thực tập quản lý sản phẩm của anh ấy. Tính chất của vai trò này thu hút tôi; đó là một công việc hướng đến con người, trong khi vẫn mang tính phân tích và sáng tạo.
Mùa hè tiếp theo, tôi có việc làm là một thực tập quản lý sản phẩm tại một công ty khởi nghiệp tên là Travelnuts, mà tôi rất thích. Sau năm ba đại học, tôi thực tập tại TripIt.
Sau khi tốt nghiệp
Trong năm ba đại học, tôi được thông báo rằng tôi sẽ được thừa kế một khoản tiền sáu chữ số từ ông tôi khi tôi 25 tuổi. Khi tôi tốt nghiệp đại học ở tuổi 22, tôi vẫn chưa nhận được khoản tiền đó và cần một công việc.
Tôi đã làm một số buổi diễn hài kịch khi còn ở đại học và biết rằng tôi muốn làm nhiều hơn, nhưng tôi cũng biết rằng cơ hội "thành công" là rất thấp. Tôi không có nhiều tài liệu, và những tài liệu tôi có không tốt lắm, vì vậy việc theo đuổi hài kịch toàn thời gian sẽ là một bước đi rất rủi ro.
Cha mẹ tôi đã trả tiền học đại học cho tôi, và không thể tưởng tượng được rằng tôi không có một công việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp. Không có cách nào họ sẽ trả tiền để tôi sống ở San Francisco và diễn hài miễn phí. Anh em tôi và tôi chưa bao giờ yêu cầu cha mẹ một số tiền lớn, và cha mẹ cũng không cho chúng tôi một số tiền đáng kể nào.
Tôi đã ứng tuyển và được nhận vào vị trí quản lý sản phẩm luân phiên tại Zynga, công ty đã tạo ra các trò chơi như Words with Friends và Farmville. Tôi rất phấn khởi khi có một công việc quản lý sản phẩm được trả lương tốt.
Làm việc tại Zynga
Làm việc tại Zynga rất tuyệt vời. Đó là một môi trường rất vui vẻ với những người thông minh, một văn hóa tốt và các buổi tiệc vui vẻ thường xuyên với bia tự làm. Tôi tôn trọng sếp của mình và thích tính chất công việc của mình.
Tôi nghĩ có hai cách bạn có thể tìm thấy sự thỏa mãn từ công việc: hoặc công việc hàng ngày là thú vị - điều này đúng với tôi - hoặc bạn có cảm giác dài hạn rằng những gì bạn đang làm có ý nghĩa. Tôi biết rằng tôi không tạo ra một ảnh hưởng lớn đến thế giới bằng việc làm trò chơi Harry Potter: Puzzles & Spells, nhưng tôi không tìm kiếm điều đó từ công việc của mình, nên điều đó không sao cả
Không sử dụng mối