Hà Anh Tuấn

Cuộc Chiến - Hà Anh Tuấn

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Cơn đau đêm qua không còn dấu vết
Chỉ còn lại nỗi sợ và hoàng mang
Chẳng thấy bóng dáng của một ai kia
Tự mình lại làm mình đau

Đổ lỗi hết cho những ngang trái của cuộc đời
Đổ lỗi cho những ước mơ
Rằng trí dẫu lớn nhưng vì ta nhỏ bé
Chẳng thể nào tìm được bình minh

Thôi vô tư thôi ngây thơ như xưa kia
Ngậm cười trên cơn đau để không ai nhận diện
Thôi kêu than thôi oán trách cuộc đời
Ngậm cười cuộc đời là thế

Sống với quá khứ hay là chết như một vì sao vụt tắt
Cho không trái tim này ai sẽ lấy
Sẽ chẳng có một ai đến bên và đưa ta ra khỏi những lầm lỗi
Họ thậm chí chẳng hơn gì ta
Bận vì những rối ren của chính con người mình
Hãy đứng vững trong cuộc sống này

Vẫn đó những vết cắt còn rớm máu
Dại dột một lần để về sau
Nhớ mãi những phút tim này run lên
Nhận ra cuộc đời còn dài lắm.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard