Đông Quân

Ngồi Buồn Nhớ Mẹ - Đông Quân

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Bùi ngùi nhớ mẹ xa xưa
Nhớ câu mẹ hát ru ta từng ngày
Thương nhang lắm ánh tro tàn
Đâu đây dáng mẹ trần gian thuở nào.

Mẹ ta không có kim đao
Nón mẹ thời nón quai thao đội đầu
Rối reng tay bí, tay bầu
Giấy nhuộm màu áo, vừa nấu bốn mùa.

Bao giờ cho tới mùa thu
Trái hồng, trái bưởi đánh đu giữa dòng
Bao giờ cho tới tháng năm
Mẹ ta trải chiếu ta nằm đếm sao.

Bờ ao đom đóm chợp chờn
Trong đêm vẫn nghe như lời mẹ ru
Dạy con cái lẽ sống trên đời
Mai sau biết con có còn nhớ không?.

Ngồi buồn nhớ mẹ xa xưa
Câu ca mẹ hát gió đưa về trời
Dẫu con đi suốt cuộc đời
Vẫn không ghi hết những lời mẹ ru.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard