Vậy là chúng ta cũng đã đi đến tập cuối cùng của mini-series Thế Giới Carl Jung rồi. Hôm nay cũng là đúng sinh nhật 150 tuổi của Jung (1875-2025), cho nên đây hẳn là một dịp có một không hai.
Như một lời tri ân đến Jung, Trí cùng thầy Minh Niệm dành hơn một giờ đồng hồ để đi vào những câu chuyện của "shadow", của mặt nạ xã hội, của các nguyên mẫu. Khác với 3 tập trước – vốn nghiêng hẳn về các khái niệm, tập này Trí tin là sẽ "dễ thở" hơn một chút, phần lớn là vì thầy Minh Niệm nói quá hay nên là Trí... không phải làm gì nhiều.
Nếu các bạn để ý, Trí có quyển sách "Con Nguời Và Biểu Tượng" (Man and His Symbols), nằm ngay trên bàn của mình. Đây là một quyển khác của Jung mà Trí yêu thích, được phát hành bởi Nhã Nam. Trí cũng thường nói mọi người rằng quyển này rất tốt để bạn bắt đầu bước vào thế giới của Carl Jung.