Bobby Darin

Bobby Darin

0 người yêu thích

Tiểu sử Bobby Darin

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Bobby Darin

Ngày sinh: 1936-05-14

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Bobby Darin (tên khai sinh Walden Robert Cassotto; ngày 14 tháng 5 năm 1936 - ngày 20 tháng 12 năm 1973) là một ca sĩ người Mỹ, nhạc sĩ, diễn viên phim và truyền hình. Ông đã biểu diễn một loạt các thể loại âm nhạc, bao gồm pop, rock'n'roll, jazz, dân gian, và country.
Ông bắt đầu như là một nhạc sĩ cho Connie Francis, và thu âm album triệu bản đầu tiên Splish Splash vào năm 1958. Tiếp theo đó là Dream Lover, Mack the Knife, và Beyond the Sea, đã mang lại cho ông danh tiếng trên thế giới. Năm 1962, ông đã giành được một giải Quả cầu vàng cho bộ phim đầu tiên của mình, Come September, đồng diễn cùng người vợ đầu tiên của ông, Sandra Dee.
Trong suốt những năm 1960, ông tham gia vào nhiều hoạt động chính trị và làm việc cho chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ Robert Kennedy. Ông đã có mặt vào đêm 04 tháng 6 năm 1968, tại khách sạn Đại sứ ở Los Angeles vào thời điểm vụ ám sát Kennedy. Cùng năm đó, ông phát hiện ra rằng ông đã được nuôi dưỡng bởi ông bà của mình, không cha mẹ, và người con gái ông nghĩ là em gái thực sự là mẹ của mình. Những sự kiện này ảnh hưởng sâu sắc tới Darin khiên ông sống tách biệt một thời gian dài.
Mặc dù ông đã trở lại truyền hình thành công, sức khỏe của ông đã bắt đầu đi xuống. Ông qua đời ở tuổi 37, sau một ca phẫu thuật tim tại Los Angeles.

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard