ĐĂNG NHẬP
Để thưởng thức chất lượng âm nhạc tốt nhất
- Yêu thích
- Thêm vào
- Tải về máy
- Chia sẻ
-
Cài nhạc chờ
Cài Nhạc Chờ
Bài hát chưa có nhạc chờ. Vui lòng chọn bài khác
Lưu ý: dịch vụ chỉ hỗ trợ nhà mạng Viettel và Mobiphone
Đã hiểu
Lời bài hát
Con biết rằng thời gian không dừng lại
Trắng màu mây nhầm đầu cha tôi ngày nao tóc xanh
Màu mây trắng vì tảo tần nuôi tôi lớn lên
Bóng mát cho tôi suốt một thời tôi bé dại
Con biết rằng tình cha như trời rộng
Quên đời mình người chỉ mong sao cho tôi lớn khôn
Người dẫn lối trên đường đời cho tôi vững tin
Bước vào đời đầu ngẩng cao như mọi người
Xin chia cho con một chút màu mây
Cho tóc người xanh lại màu xanh xưa
Xin chia cho con vai người gánh nặng
Để đường đời xa cùng con chung bước
Xin chia cho con từng vết thời gian
Hằn trên bàn tay gày thân yêu
Chia cho con nắng hè trên đồng
Và mưa giông giăng khó đời cha
Chia cho con những lúc trắng đêm
Cha lo cho con khi trời trở gió
Ôm cho con ấm ngày đông giá
Ôi công ơn muôn đời con nhớ
Chia cho con chia tuổi của Cha
Để cho người trẻ lại như con
Để cùng con sống vui từng ngày
Để đừng bỏ con bơ vơ giữa đời này.
Trắng màu mây nhầm đầu cha tôi ngày nao tóc xanh
Màu mây trắng vì tảo tần nuôi tôi lớn lên
Bóng mát cho tôi suốt một thời tôi bé dại
Con biết rằng tình cha như trời rộng
Quên đời mình người chỉ mong sao cho tôi lớn khôn
Người dẫn lối trên đường đời cho tôi vững tin
Bước vào đời đầu ngẩng cao như mọi người
Xin chia cho con một chút màu mây
Cho tóc người xanh lại màu xanh xưa
Xin chia cho con vai người gánh nặng
Để đường đời xa cùng con chung bước
Xin chia cho con từng vết thời gian
Hằn trên bàn tay gày thân yêu
Chia cho con nắng hè trên đồng
Và mưa giông giăng khó đời cha
Chia cho con những lúc trắng đêm
Cha lo cho con khi trời trở gió
Ôm cho con ấm ngày đông giá
Ôi công ơn muôn đời con nhớ
Chia cho con chia tuổi của Cha
Để cho người trẻ lại như con
Để cùng con sống vui từng ngày
Để đừng bỏ con bơ vơ giữa đời này.
Cảm ơn
Các nội dung báo cáo sẽ được xem xét trong vòng 24h và trong giờ hành chính.



















Bình luận