ĐĂNG NHẬP
Để thưởng thức chất lượng âm nhạc tốt nhất
- Yêu thích
- Thêm vào
- Tải về máy
- Chia sẻ
-
Cài nhạc chờ
Cài Nhạc Chờ
Đối với thuê bao Viettel
Để tải bài hát Xa Dấu Mặt Trời - Trịnh Công Sơn làm nhạc chờ
Mời Quý khách soạn tin theo cú pháp:
KB1 6236263 gửi 1221Giá: 3000đ
Lưu ý: dịch vụ chỉ hỗ trợ nhà mạng Viettel và Mobiphone
Đã hiểu
Lời bài hát
1. Hôm nay thức dậy
Không còn thấy mặt trời
Không còn thấy loài người
Vây phủ quanh đời
Nói tiếng yêu thương.
Hôm nay thức dậy
Không còn thấy mặt trời
Không còn thấy mặt người
Hơi thở ru đời như gió ru mây.
[ĐK:]
Hôm nay thức dậy
Không còn thấy ai
Cuộc tình chìm xuống
Xa vắng tiếng cười.
Hôm nay thức dậy
Không còn thấy người
Xa nhau hôm nay
Chua xót hôm mai.
2. Hôm nay thức dậy
Không nhìn thấy mặt trời
Hay mình đã lạc loài
Vó ngựa trên đời
Hay dấu chim bay.
Hôm nay thức dậy
Không nhìn thấy mặt trời
Như vừa mới vào đời
Tay mẹ đâu rồi
Nôi trống ru ai.
* Hôm nay thức dậy
Ôi ngẩn ngơ tôi
Hôm nay thức dậy
Mê mỏi thân tôi.
Không còn thấy mặt trời
Không còn thấy loài người
Vây phủ quanh đời
Nói tiếng yêu thương.
Hôm nay thức dậy
Không còn thấy mặt trời
Không còn thấy mặt người
Hơi thở ru đời như gió ru mây.
[ĐK:]
Hôm nay thức dậy
Không còn thấy ai
Cuộc tình chìm xuống
Xa vắng tiếng cười.
Hôm nay thức dậy
Không còn thấy người
Xa nhau hôm nay
Chua xót hôm mai.
2. Hôm nay thức dậy
Không nhìn thấy mặt trời
Hay mình đã lạc loài
Vó ngựa trên đời
Hay dấu chim bay.
Hôm nay thức dậy
Không nhìn thấy mặt trời
Như vừa mới vào đời
Tay mẹ đâu rồi
Nôi trống ru ai.
* Hôm nay thức dậy
Ôi ngẩn ngơ tôi
Hôm nay thức dậy
Mê mỏi thân tôi.
Cảm ơn
Các nội dung báo cáo sẽ được xem xét trong vòng 24h và trong giờ hành chính.

Nghe tiếp
Phúc Âm Buồn
Trịnh Công Sơn
Vết Lăn Trầm
Trịnh Công Sơn
Tuổi Đá Buồn
Thanh Hằng, Nguyệt Cầm
Con Mắt Còn Lại
Trịnh Công Sơn
Hoa Vàng Mấy Độ
Trịnh Vĩnh Trinh
Em Hãy Ngủ Đi
Cẩm Vân
Tình Nhớ
Nguyệt Ca
Một Cõi Đi Về
Trịnh Công Sơn
Đi Mãi Trên Đường
Trịnh Vĩnh Trinh
Quỳnh Hương
Trịnh Vĩnh Trinh
Hãy Yêu Nhau Đi
Thiên Phượng
Mưa Hồng
Hồng Nhung
Môi Hồng Đào
Nguyệt Ca
Cho Đời Chút Ơn
Trịnh Vĩnh Trinh
Nguyệt Ca
Hoàng Lê Vi
Bình luận