Ngọc Anh

Trước Mộ Cha - Ngọc Anh

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

|
Hợp Âm Guitar
Một mình con trước mồ cha
Chiều chưa xuống đã sương sa ướt đầu
Cha nằm một cõi xa xăm
Hắt hiu nắm cỏ âm thầm nắng mưa
Thoảng cơn gió từ ngàn xưa
Bao nhiêu buốt lạnh lùa vào tim con
Đôi mươi năm tháng mỏi mòn
Bao vinh nhục cũng chỉ còn hư không
Cha nằm giữa cõi mênh mông
Trên mồ gió vẫn nhớ tàn ngẩn ngơ
Dòng sông vẫn chảy bơ vơ
Cõi đời cát bụi mịt mù cha ơi.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard