Thạch Thảo

Thương Mảnh Đời Lênh Đênh - Thạch Thảo

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Lênh đênh giữa dòng nhánh lục bình trôi
Trôi về trăm ngã tím buồn sông quê
Thương em thơ giữa dòng đời xuôi ngược ngược xuôi
Thân em như nhánh lục bình phiêu bạt đi tìm tình thương!

Em đâu biết rằng có một chiều mưa
Cha mình đi mãi chẳng về bên sông
Em bơ vơ mắt lệ nhòa thân phận nổi trôi
Lang thang đi khắp mọi miền mong tìm gặp lại được Cha

Niềm đau xót thương em khờ mồ côi
Từng đêm nhớ cha giữa mây chiều mịt mù giông tố
Mưa gió ơi đừng tuôn rơi, xua nỗi đau ngàn tăm tối
Mộng đời em chờ cơn nằng mai

Tìm cha nơi đâu giữa trời đất rộng mênh mông
Ngoài xa gió đêm héo hon tấm thân gầy guộc
Tìm cha nơi đâu giữa trời đất rộng mênh mông
Tìm trong giấc mơ xoa dịu mảnh đời lênh đênh

Em mơ một ngày, cha về bên em
Ngỡ ngàng vui sướng, ôm chầm Cha yêu
Bao nhiêu mong nhớ ngày ngày, tâm sự cùng Cha
Mong cơn mơ kéo thật dài, Cha giờ ở đâu

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard