Lê Cường

Tạm Xa Thành Phố - Lê Cường

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

1. Những tiếng cười rộn vang dần vắng xa
Những mới lạ thích thú cũng trôi qua dần
Ở chốn thị thành đường người đi rất đông vui
Mà có ai biết có ai hay một người.

Lựng chựng bước đi cô đơn
Cảm thấy trống vắng hơn
Bao nhiêu niềm vui mới
Dần nhanh chóng thế bằng những lo toan
Rồi bạn bè người nào cũng bận rộn nhiều
Tìm được ai cho tôi ghé qua nghe vài câu an ủi.

[ĐK:]
Hay mình tạm xa thành phố đi
Tạm xa những nghĩ suy
Gửi buồn phiền vào cánh diều
Thả bay lên mây trời.

Về nhà có cha mẹ ngóng trông
Vòng tay vẫn mênh mông
Che chở từng cơn bão lòng
Dù sóng gió có ra sao
Chỉ ở nhà là thấy yên vui.

2. Ánh đèn đường nhiều màu sắc chói lóa
Ở quê nhà chỉ có ánh trăng sao làm bạn
Chốn thị thành thời gian trôi quá nhanh
Ở nơi nhà quê mà cảm thấy thong dong.

Chẳng phải bước đi cô đơn
Để thấy trống vắng hơn
Bon chen nhiều mệt mỏi
Nhiều lo lắng cho cuộc sống qua ngày
Rồi bạn bè người nào cũng bận rộn nhiều
Tìm được ai cho tôi ghé qua nghe vài câu an ủi.

* Nhắm mắt đếm những ngày tháng trong đời thật bình yên
Có lẽ là những ngày tuổi thơ ấm áp bên gia đình nhỏ
Thấy đôi lúc cuộc sống quá mỏi mệt
Chỉ muốn quay về vùi đầu vào khóc bên mẹ thôi.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard