Lưu Gia Bảo

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ - Lưu Gia Bảo

Xin lỗi Quý khách! Bài hát bị hạ tạm thời. Mong Quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Chiều nay tôi đi lang thang trên con đường phố vắng một mình
Lòng tôi ôi sao cô đơn giữa chốn người đất khách buồn tênh
Mình tôi như con chim hoang đang xa bầy lạc khắp trời mây
Biết tìm đâu, biết tìm đâu một lối về.
Từ khi tôi xa quê hương bao đêm trường nhớ mãi về nhà
Mẹ cha tôi nơi phương xa chắc cũng là đang nhớ đến tôi.
[ĐK:]
Còn đâu năm xưa ai hay đi ra đồng lội nước nhìn sông
Mới chiều nào thoáng vụt qua tóc đã phai màu.
Tôi nhớ nhà và nhớ mẹ cha
Nhớ quê hương nhớ cả phố phường
Nhớ con đò cùng với dòng sông và những đêm sương khuya lạnh về.
Tôi có người yêu nhỏ ngày xưa đã quen nhau lúc thuở chung trường
Nhưng ai ngờ cuộc chiến lầm than làm người thân ly tan cách biệt.
********************
Bao tháng ngày ngồi đếm trên tay vẫn không hay thoáng đã kiếp người
Thế nhưng mà một nữa đời ai còn nỗi trôi lênh đênh nghìn trùng.
Cứ mỗi chiều về đứng bờ sông tưởng như ta đứng ở quê nhà cây đa già hình bóng mẹ tôi
Và người em tôi yêu thuở nào vẫn còn đây nỗi nhớ tràn đầy.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard