ĐĂNG NHẬP
Để thưởng thức chất lượng âm nhạc tốt nhất
- Yêu thích
- Thêm vào
- Tải về máy
- Chia sẻ
-
Cài nhạc chờ
Cài Nhạc Chờ
Bài hát chưa có nhạc chờ. Vui lòng chọn bài khác
Lưu ý: dịch vụ chỉ hỗ trợ nhà mạng Viettel và Mobiphone
Đã hiểu
Lời bài hát
Con không về thăm mẹ được mẹ ơi
Lối cỏ xưa chắc vẫn xanh màu cũ
Ngôi chùa xưa vẫn yên bình chuông đổ
Bàn chân con thèm dính đất nâu mềm
Qua nửa đời vẫn ngỡ là trẻ thơ
Cây ổi xưa chắc chín nhiều mẹ nhỉ
Mảnh vườn xưa cỏ mọc đầy lối nhỏ
Tuổi thơ con chờ tấm bánh chợ về
Nhớ bữa cơm nhòa trong khói lam chiều
Mỗi hạt cơm ấm lạnh mồ hôi mẹ
Tiếng mẹ gọi xạc xào trong rơm rạ
Dáng lưng còm lúi cúi mái tranh xiêu
Bóng hoàng hôn chiều tím ngắt chân trời
Vẫn còn nguyên vẫn nhuộm màu xưa cũ
Cỏ may buồn cúi đầu trong lồng ngực
Ánh dáng chiều vẫn đau đáu khôn khuây
Qua nửa đời thăm mẹ được bao nhiêu
Biền biệt phương xa giữa bao chiều lạnh giá
Lạc giữa dòng đời ồn ào phố xá
Vẫn mong một lần ùa vào mẹ
Mẹ ơi...
Lối cỏ xưa chắc vẫn xanh màu cũ
Ngôi chùa xưa vẫn yên bình chuông đổ
Bàn chân con thèm dính đất nâu mềm
Qua nửa đời vẫn ngỡ là trẻ thơ
Cây ổi xưa chắc chín nhiều mẹ nhỉ
Mảnh vườn xưa cỏ mọc đầy lối nhỏ
Tuổi thơ con chờ tấm bánh chợ về
Nhớ bữa cơm nhòa trong khói lam chiều
Mỗi hạt cơm ấm lạnh mồ hôi mẹ
Tiếng mẹ gọi xạc xào trong rơm rạ
Dáng lưng còm lúi cúi mái tranh xiêu
Bóng hoàng hôn chiều tím ngắt chân trời
Vẫn còn nguyên vẫn nhuộm màu xưa cũ
Cỏ may buồn cúi đầu trong lồng ngực
Ánh dáng chiều vẫn đau đáu khôn khuây
Qua nửa đời thăm mẹ được bao nhiêu
Biền biệt phương xa giữa bao chiều lạnh giá
Lạc giữa dòng đời ồn ào phố xá
Vẫn mong một lần ùa vào mẹ
Mẹ ơi...
Cảm ơn
Các nội dung báo cáo sẽ được xem xét trong vòng 24h và trong giờ hành chính.









Bình luận