Khánh Bình

Chợ Đời Của Mẹ - Khánh Bình

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Hò ơi ơ ớ ơ ơ…
Cuộc đời mẹ gian nan biết mấy
Dù đường đời cực khổ chông gai
Nuôi con khôn lớn từng ngày
Mẹ đâu quản ngại, nhọc nhằn khó khăn…

Mẹ yêu ơi, bao tháng năm dài, cha đã xa mẹ
Một mình côi cút nuôi con
Mẹ ngược xuôi đem bán từng củ khoai
Nhặt từng mớ rao ra chợ để nuôi 5 đứa con khờ..

Thời gian trôi, con đã lên mười
Rong ruổi chơi đùa, tuổi thơ mưa nắng bên nhau
Chiều hoàng hôn khi đã tan chợ nhóm
Mẹ về dưới cơn mưa lạnh, ướt lem mẹ vẫn tươi cười…

Cánh cò cõng nắng, cõng mưa
Mẹ tôi cõng suốt bốn mùa gió sương
Dẫu rằng đi khắp quê hương
Chúng con luôn ghi nhớ công ơn mẹ hiền..

Rồi thu qua, đông đến xuân tàn
Con đã trưởng thành, mẹ nay tóc đã pha sương,
Dù ở đâu, mẹ luôn dõi theo từng bước,
Cuộc đời dẫu bao gian khổ, gánh con mẹ gánh Cả Đời

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard