Lin-Manuel Miranda đã có một câu nói như thế này: “Tình yêu là tình yêu, và chỉ là tình yêu”.
Ở đâu đó ngoài thế giới kia tình yêu luôn được coi như một bản ngã đặc biệt của loài người, dù bạn là ai, bạn ở bất cứ đâu, bạn sinh ra hay lớn lên với hình thể, vóc dáng hay tâm hồn như thế nào thì điều bạn sẽ không bao giờ có thể đánh đổi với bất cứ thứ gì đó chính là một trái tim với nhịp đập kỳ diệu của tình yêu.
Có thể những lời tôi chia sẻ đây đôi khi sách vở và cũng đôi khi sáo rỗng nếu như bạn đang thực sự cảm thấy mọi thứ như quay lưng lại với mình, những khoảng cách, những lỗ hổng không thể lấp đầy ngay phía trước con đường đi của bạn. Nhưng không sao phải không nào?
Hãy cứ buồn, hãy cứ khóc với tất cả những nỗi niềm chất chứa trong tim bạn và rồi lại dũng cảm chậm rãi và bình tĩnh để bước tiếp, chỉ vì bạn luôn khác biệt, bạn là duy nhất và chắc chắn rằng không ai có thể hiểu trái tim của bạn hơn chính bạn.
---
Bạn có những bài hát liên kết với những kỷ niệm, câu chuyện muốn chia sẻ với Trạm dừng Cảm xúc? Đừng quên gửi email về chương trình theo địa chỉ camxuc@i-com.vn hoặc truy cập fanpage Yêu Radio (www.facebook.com/Radiome.vn) để tham gia gửi tặng lời nhắn yêu thương cùng những giai điệu cảm xúc đến một người đặc biệt bạn nhé!
Nghe lại toàn bộ chương trình tại website: radiome.vn.