17 tháng mẹ bắt đầu nhận diện các biểu hiện bất thường của con. Lúc đó con chỉ nói được 1 từ: “ba” là rõ nhất, còn những từ khác nói lung tung không rõ nghĩa. Từ 17 tháng đến 37 tháng là 20 tháng loay hoay tìm nhiều cách để giúp con mà vẫn chưa hiệu quả.Gần 4 tuổi con vẫn chỉ ê a linh tinh, gọi không quay đầu, giao tiếp mắt kém, chưa biết chỉ tay, hay tìm kiếm âm thanh gặp đồ là con gõ. Con chưa hiểu được mệnh lệnh, cũng không thích chơi nhiều loại đồ chơi. Con chỉ thích chơi những đồ chơi có hình tròn. Cộng thêm con hay ốm vặt, một tháng con ốm hết 21 ngày, con không thực sự tham gia vào học tập được, kể cả ở nhà hay trên trường.Và rồi bằng sự ham học hỏi và quyết tâm tới cùng. Ba mẹ đã giúp con vượt qua tình trạng ốm vặt, rèn con hợp tác tập trung. Sau 4 tháng con nói được 71 từ đơn, đôi. Và sau 6 tháng, giờ đây, con đã nói được hơn 100 từ đôi, trả lời được các câu hỏi đơn giản.Vậy mẹ đã đồng hành cùng con như thế nào? Xin mời ba mẹ cùng lắng nghe câu chuyện thực tế của mẹ Lam ngay bây giờ nhé!
Link bài viết: https://meviet.vn/post/loay-hoay-vi-con-cham-noi-va-4-thang-ky-dieu-me-day-con-bat-am-71-tu-qz5160xzib4yte8j.html