#63: Deme Brewing, NEO-HBT và những lựa chọn về văn hóa
Chào các bạn. Những ngày nay, ai ai cũng ngập tràn trong không khí vui mừng mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Thật may mắn được sống trong hòa bình, các bạn nhỉ?
Trong tập hôm nay, cùng mình tới thành phố mang tên Bác, và dừng chân tại quán yêu thích của mình tại đây nhé, đó chính là
NEO-HBT . Khách mời của tập hôm nay là anh Tùng, một người mình siêu hâm mộ vì khả năng biến hóa mỗi sự kiện ở quán - từ silent disco (nhảy đeo tai nghe), các sự kiện hợp tác fine dining (đồ ăn xịn xò), nghe nhạc đĩa than, ... Ai gặp anh Tùng thì chắc chắn cũng đoán anh phải sống ở Mỹ rất lâu rồi, nhưng mình đã lầm - mà ở tập này mình mới phát hiện ra. Hãy cùng chúng mình hòa vào hoàng hôn tháng 4 của NEO-HBT, và lắng nghe những lời tự sự về văn hóa cũng như những trải nghiệm công việc thú vị của anh Tùng từ một người con quận 5, làm ở quán KFC Quận 1, làm nhà thiết kế đồ họa, làm Trưởng bộ phận bán hàng cho Deme Brewing - một hãng bia thủ công, và giờ là ông chủ ở NEO nhé. Tưởng không liên quan đến văn hóa nhưng cực kì bạn ạ.
Nếu các bạn có dịp tới TPHCM, hãy tới NEO-HBT ở 393/7 Hai Bà Trưng, p8, q3, TPHCM (ngõ 393, nhà 7). Ở đây vừa có cafe, vừa có quán bia ở sân thượng - rooftop nhé