Long Nhật,Hiếu Hiền

Yêu Mẹ Hiền - Hiếu Hiền, Long Nhật

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Đàn gà con ngoài sân ngơ ngác
Mới sớm tinh sương rối bời tiếng kêu sầu thương
Yến non non giọng chim chíp cố kêu mẹ về
Quen mỗi ngày mẹ ủ ấm thật êm
Đôi chân mềm làm sao đào bới
Mẹ ơi về đây mớm cho con
Kêu mỏi mòn đâu biết là gà mẹ mất đêm qua

Mẹ ơi con cũng muốn kêu lên
Mẹ hiền ơi con nhớ mẹ vô vàng
Tuy lớn khôn nhưng con cần có mẹ
Mẹ bên con con được chở che
Như bóng tre quê mình
Yêu mẹ hiền suốt cả đời con

Rồi từ đây gà con côi cút
Khoảng trống thênh thang sương lành thiếu tay mẹ dang
Sát bên con truyền hơi ấm, sẻ chia lạnh lùng
Nơi cõi hằng mẹ hãy cứ thảnh thơi
Anh em cùng dìu nhau mà sống
Mẹ ơi mẹ là biển mênh mông
Bao nhánh sông ,bao thác ghềnh cùng hòa với biển đông

Mẹ ơi con cũng muốn kêu lên
Mẹ hiền ơi con nhớ mẹ vô vàng
Tuy lớn khôn nhưng con cần có mẹ
Mẹ bên con con được chở che
Như bóng tre quê mình
Yêu mẹ hiền suốt cả đời con

Rồi từ đây gà con côi cút
Khoảng trống thênh thang sương lành thiếu tay mẹ dang
Sát bên con truyền hơi ấm, sẻ chia lạnh lùng
Nơi cõi hằng mẹ hãy cứ thảnh thơi
Anh em con cùng dìu nhau mà sống
Mẹ ơi mẹ là biển mênh mông
Bao nhánh sông ,bao thác ghềnh cùng hòa với biển đông

Mẹ ơi mẹ là biển mênh mông
Bao nhánh sông ,bao thác ghềnh cùng hòa với biển đông
Mẹ ơi mẹ là biển mênh mông
Bao nhánh sông ,bao thác ghềnh cùng hòa với biển đông.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard