Hồ Quang Lộc

Xin Được Viết Về Cha - Hồ Quang Lộc

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Nhớ thuở nào khi con còn thơ
Năm tháng ấy bao nhiêu nhọc nhằn
Cha nâng bước con qua từng ngày
Cha muộn phiền con đâu nào hay.

Đến một ngày khi không gần Cha
Con mới thấy chênh vênh giữa đời
Con mới biết thương Cha thật nhiều
Xin một lần được viết về Cha.

Viết về cha một bài ca viết bằng nỗi nhớ
Viết về cha một bài ca viết từ lòng mình.

Bởi Cha là hải đăng
Trong đêm đen con lênh đênh giữa biển trời
Bởi Cha, Cha là vừng hồng
Là mặt trời là ánh sáng xua tan đêm đen
Bởi Cha, Cha là vừng hồng
Là mặt trời, là nắng sớm sưởi ấm tim con.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard