Hạnh Nguyên

Về Lại Trường Xưa - Hạnh Nguyên

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Hôm nay tôi về lòng chợt buồn thêm
Nhớ dáng em thơ tóc xoã vai mềm
Sân trường ngày cũ mình tôi thờ thẫn
Sao quá ngỡ ngàng như chẳng thể quên

Hôm nay tôi về còn lại gì đây
Áo trắng ai bay, nhớ dáng em gầy
Hàng phượng trường xưa dáng buồn ủ rũ
Góc nhỏ em về sương khói tàn phai

Hôm nay tôi về còn ai còn ai
Những bạn bè xưa chung lớp chung thầy
Tất cả ra đi phương nào xa thẳm
Mưa nắng bên đời còn biết ai hay

Hôm nay tôi về ngày xưa còn đâu
Qua phố năm xưa ray rứt nỗi sầu
Cũng lá me bay, cũng người qua lại
Chân bước ngập ngừng lên những niềm đau

Hôm nay tôi về còn gì trong tôi
Kí ức ghi sâu thân ái một thời
Kỉ niệm ngày xưa dạt dào chợt đến
Chốn cũ quay về, tôi bỗng chơi vơi

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard