Jimmii Nguyễn

Vắng Em - Jimmii Nguyễn

Error loading media: File could not be played


 
  • 0
00:0000:0000:00
00:00
  • Off
    Autoplay
    Chọn chất lượng tải:

    Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

    Mã nhúng


    Lời bài hát

    Ánh nắng héo hắt chiếu xuống những khóm lá cây
    Thênh thang trên trời mây bay
    Mênh mông hoang vu chốn đây.
    Con tim ta đau bỗng tiếc nuối những phút giây

    Có nhau đêm ngày, ngất ngây trong tình say.
    Gió vẫn khẽ hát có tiếng réo rắt khóc than
    Lang thang trên đường hoang mang
    Ta rơi trong nỗi ngao ngán.

    Những chiếc lá úa gió cuốn lác đác dưới chân
    Chẳng biết sẽ trôi về đâu
    Mãi lênh đênh ngày sau.
    Trở lại nơi quán vắng

    Khi xưa ta ghé vai nhau
    Cho nhau những lời đắm đuối
    Cho nhau phút giây thần tiên.
    Chuyện tình đẹp như đoá hồng

    Nhẹ nhàng ngập trong đáy lòng
    Tiếng yêu thương đợi mong.
    Giờ ngôi đây bỗng nhớ
    Ôi đâu ánh mắt thơ ngây

    Môi hôn vụng về đắm đuối
    Em đã cướp đi hồn tôi.
    Chuyện tình ngày xưa đã tàn
    Một người ngồi xa ngút ngàn

    Còn mãi con tim ngổn ngang.
    Gió vẫn khẽ hát có tiếng réo rắt khóc than
    Lang thang trên đường hoang mang
    Ta rơi trong nỗi ngao ngán.

    Những chiếc lá úa gió cuốn lác đác dưới chân
    Chẳng biết sẽ trôi về đâu
    Mãi lênh đênh ngày sau.
    Trở lại nơi quán vắng
    Khi xưa ta ghé vai nhau

    Cho nhau những lời đắm đuối
    Cho nhau phút giây thần tiên.
    Chuyện tình đẹp như đoá hồng
    Nhẹ nhàng ngập trong đáy lòng

    Có lúc anh nghe dòng đời trôi quá nhanh
    Có lúc anh nghe giọt tình rơi mong manh
    Bóng dáng em như vẫn còn ngồi đây
    vẫn cười vẫn nói với anh

    Nước mắt rơi trên cuộc tình ta xót xa
    Ký ức theo anh từng ngày nay đã qua
    Hỡi giấc mơ ơi hãy về về đây cho tôi có nàng

    Nếu số kiếp không cho ta bên nhau
    Nếu số kiếp mang em đi về trời
    Vẫn giữ mãi nơi giấc mơ tuyệt vời
    Ngày qua làm sao không nhớ

    Nước mắt ấy sao cứ rơi trong đêm
    Ánh mắt ấy trong giấc mơ lại về
    Suối tóc ấy như bóng đêm nghẹn ngào, ta đã xa em nghìn thu...

    Bao Nhiêu đêm anh vẫn gọi tên em, ngừoi đã đến nơi bình yên
    Sao môi hôn như vẫn còn trên môi, tình ơi trọn đời anh nhớ

    Sẽ giữ mãi những dĩ vãng trao nhau
    sẽ giữ mãi những môi hôn ngọt ngào
    sẽ giữ mãi nơi giấc mơ tuyệt vời
    ta đã xa em nghìn thu

    Nước mắt ấy sao cứ rơi trong đêm
    Ánh mắt ấy trong giấc mơ lại về
    Suối tóc ấy như bóng đêm nghẹn ngào, ta đã xa em nghìn thu...
    Tiếng yêu thương đợi mong, với biết bao chờ trông.

    Giờ ngôi đây bỗng nhớ
    Ôi đâu ánh mắt ngây thơ
    Môi hôn vụng về đắm đuối
    Em đã bước qua đời tôi.

    Chuyện tình ngày xưa đã tàn
    Như cơn bão đi hoang
    Khiến nơi đây tàn hoang
    Khiến tim ta ngổn ngang.

    Em như cơn bão hoang dã
    Đi ngang qua trái tim ta.
    Em như hung thần trong đêm
    Đã xé nát cõi bình yên.

    Chuyện tình ngày xưa đã tàn
    Nơi đây xa vắng hoang vu
    Cùng những vết thương trong lòng ta
    Tiếc nuối dấu yêu ngày xưa.

    Con tim đớn đau tàn hoang
    Con tim đớn đau tàn hoang...đớn đau tàn hoang...

    Bình luận

    Nhạc Vàng Bolero

    Thêm vào

    Tạo playlist mới

    back

    Số điện thoại 0912345789 đã được
    liên kết với tài khoản:

    Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
    không ?

    Bỏ qua
    x

    Quên mật khẩu

    Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
    thực tài khoản:

    x

    Quên mật khẩu

    Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
    thực tài khoản:

    x

    Thông báo!

    Không gửi được mã xác thực.
    Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

    x

    Thông báo!

    Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

    Loading...

    Copy to clipboard