Binz,LT,KanCC

Tuổi Thơ - Binz, LT, KanCC

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Cho đôi chân ta tìm về ngày xưa
Quần sot dang nắng * mưa
năm mười đếm tới 2 tụi nó mất tích
nơi tao lớn lên đường chỗ nào cũng có dốc hết
xe đạp chạy ngu là lỗ đầu
cấp cứu ko có đâu
chỉ có bạn bè có nhau
tụi tao khổ 1 chút nhưng luôn cười và vẫn luôn
Tự do như chim, dang đôi cánh giữa bầu trời
nhớ những chiều đi phá trong xóm
tối về nghe mẹ la
Tuổi thơ, là thứ mỗi ngày ta mất đi 1 chút
bao nhiêu năm trôi đổi lấy kí ức vài phút
nhưng tao vẫn để nó nhẹ nhàng trôi qua
vì những gì ta có cho ngày mai, là ngày hôm qua
[Chorus]
cho tôi xin, tìm về quá khứ 1 lần
những cánh diều ngày đó tôi nhớ
tiếng rao đó tôi nhớ
Thơ ngây ơi
mấy lần rồi
tôi muốn mình như 1 đứa trẻ thơ
không phải nghĩ phải suy
khong phải đớn phải đau
không phải lo ngày sau
[Kancc]
Ngày xưa còn bé tôi hay mong ước cho mình được lớn nhanh
Rồi thời gian và ngày tháng cứ trôi như guồng quay đứt phanh
Đồng hồ một khi lên cót thì còn có thể vặn lại được
Con người một khi đã sinh trưởng sẽ không bao giờ còn như trước
Ngày xưa kết bạn kết bè, đều là niềm vui không nghĩ ngợi
Ngày nay người xung quanh tôi, có bao người không vì tư lợi?
Để kiếm lấy một tri kỉ, là có khi cả đời phải lụy
Khi còn là mấy thằng nhóc, chung tiền mua que kem là không cần suy nghĩ
Ngày xưa khi còn lon ton, là trẻ con, đâu cần lo gì
Bây giờ gánh nặng nhiều hơn, vì đã lớn, chẳng thể bỏ đi
Có ngã khi rong chơi, chạy về nhà còn có bố mẹ
Có ngã trên đường đời, có kêu trời cũng chẳng ai nghe
Tôi đang ngồi trên một chuyến tàu một chiều đi không có đường quay lại
Và ngoảnh mặt cố nhìn về sau, thấy mất hút không một ai
Có một ai? Cho một tôi vé tốc hành trở về
Về nơi thanh thản từng đi qua, về nơi mà tôi được sinh ra...
[Chorus]
cho tôi xin, tìm về quá khứ 1 lần
những cánh diều ngày đó tôi nhớ
tiếng rao đó tôi nhớ
Thơ ngây ơi
mấy lần rồi
tôi muốn mình như 1 đứa trẻ thơ
không phải nghĩ phải suy
khong phải đớn phải đau
không phải lo ngày sau
[Ryncs]
Cho tôi được trở về, trở về mảnh đất mà tôi đã sinh ra.
Trở về với mái nhà về với vòng tay âu yếm của mẹ cha.
Về với những ngày tháng thơ bé rủ rê nhau đi la cà
Nơi tôi có những người bạn không chung dòng máu vẫn như anh e một nhà.
Tại sao thời gian cứ trôi qua
Thời gian không bao giờ trở lại ?
Tại sao tình người cứ phôi pha
Nhìn xung quanh liệu có còn ai ?
Sống cho hôm nay, phải thật gấp gáp để tồn tại
Chẳng ai muốn ngoảnh lại vì phải mải miết chạy theo tiền tài.
Tôi chợt nhận ra càng lớn, tôi càng bé nhỏ hơn giữa cuộc đời
Tôi nhận ra bản thân mình dần dần biến chất sau mỗi cuộc chơi
Không còn là chính tôi, vô tư hồn nhiên như thời thơ bé
Vì tôi biết chẳng ai muốn lắng nghe những suy nghĩ ngu ngơ của 1 đứa trẻ
Chạy chạy chạy. !
Thời gian vẫn chạy. . .
Chạy chạy chạy. !
Dòng đời vẫn vậy
Chạy chạy chạy !
Con người xô đẩy
Chạy chạy chạy !
Tôi bật khóc run rẩy
[Chorus]
cho tôi xin, tìm về quá khứ 1 lần
những cánh diều ngày đó tôi nhớ
tiếng rao đó tôi nhớ
Thơ ngây ơi
mấy lần rồi
tôi muốn mình như 1 đứa trẻ thơ
không phải nghĩ phải suy
khong phải đớn phải đau
không phải lo ngày sau
[LT]
Để tôi nói cho bạn nghe về tuổi thơ tôi
Lâu lâu thấy ma ... á ... chỉ trong mơ thôi =))
Thấy ướt ướt mở mắt ra té mình tè *
Vứt quần 1 góc khóc sướt mướt sợ ma ghé thăm
Sáng thức dậy đi ăn nợ ba về trả sau
Trưa chạy ra đồng kiếm đám cỏ làm gà đá nhau
Cá nhau !!!
Ai thua chấp nhận làm người xấu xa
Trộm vài trái dừa chủ nhà bắt sách về thấu nhà
Bị ba đánh đòn ... bắt quỳ suốt mấy tiếng
Ông ngoại thấy thương thương chùi vào tay kẹo ngọt mấy viên
Cũng vì thế mà lúc đó răng tôi sún hế

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard