ĐĂNG NHẬP
Để thưởng thức chất lượng âm nhạc tốt nhất
- Yêu thích
- Thêm vào
- Tải về máy
- Chia sẻ
-
Cài nhạc chờ
Cài Nhạc Chờ
Bài hát chưa có nhạc chờ. Vui lòng chọn bài khác
Lưu ý: dịch vụ chỉ hỗ trợ nhà mạng Viettel và Mobiphone
Đã hiểu
Lời bài hát
Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông.
Một đàn tang tình con nít
Một đàn tang tình con nít
Ố mấy lội, lội, lội sông
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai.
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Một bầy tang tình con nhện
Ố ố ô ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm
Em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng.
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông.
Một đàn tang tình con nít
Một đàn tang tình con nít
Ố mấy lội, lội, lội sông
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai.
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Một bầy tang tình con nhện
Ố ố ô ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm
Em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng.
Cảm ơn
Các nội dung báo cáo sẽ được xem xét trong vòng 24h và trong giờ hành chính.

Nghe tiếp
Đen Trắng
Hoa Trần, Tùng Dương, Hà Trần
Bình Nguyên Xa Vắng (Distant Plains)
Hà Trần
Tám Con Ngỗng
AC&M
Nghiêng
Nguyễn Trần Trung Quân
Tình Xưa (Scasborough Fair)
AC&M
Silent Night
AC&M
Phút Giao Mùa
AC&M
Lữ Khách Sông Hồng (The Red River Nomad)
Hà Trần
Cô Gái Với Nụ Cười Việt Nam
Tạ Quang Thắng
Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân
AC&M
Rơi
Kiều Anh
Trầm khúc (Sadness lullaby)
Hà Trần
Chạy Mưa
Nguyễn Đình Thanh Tâm
Lạc
Ngọc Khuê
Bình luận