Luân Phan

Trần Gian Cõi Tạm - Luân Phan

Xin lỗi Quý khách! Bài hát bị hạ tạm thời. Mong Quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Có ai đếm được
Mấy tầng trời cao
Đố ai đoán được
Mình chết bao giờ
Hơn thua cuộc đời
Sờn vai bạc áo
Soi hình bóng trong gương
Còn lại gì
Khi hoàn tay trắng tay
Có ai đếm được
Ơn nghĩa sinh thành
Đố ai quên được
Người mình từng thương
Hãy trao lời
Yêu thương ngọt ngào
Trân trọng nhau lúc này
Lỡ mất rồi
Khóc nghĩa gì đâu
Mới hôm nao
Cười cười vui nói đó
Nay âm dương
Cách biệt phương trời
Dẫu là ngai vàng cao sang
Hồng nhan hay kẻ cơ hàn
Trời kêu ai nấy dạ
Chuyện đời thường

Có ai sống được
Hơn một lần
Kèn nhạc xập xình
Thay lời tiễn đưa
Người đi kẻ ở tiếc thương
Không gian bao trùm khăn tang
Nghĩa trang nấm mộ thiên thu
Có ai qua được
Sinh tử luân hồi
Thế sự an bài
Ai biết được đâu
Đời người quán trọ trần gian
Lỡ mai nằm xuống
Trở về cát bụi.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard