Huỳnh Nhật Thanh

Trách Ai Vô Tâm - Huỳnh Nhật Thanh

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Chuyện ngày xưa tôi là đứa con thơ dại
Mẹ tôi kể lại cho Sư Thầy hiểu được tỏ tường
Vào một đêm mẹ tôi đau xót khi nhìn thấy cha
Tay ấm trong tay chạy theo tiếng gọi tình nhân
Bỏ con thơ dại khi con còn nằm trong tháng
Hắt hiu một mình mẹ tôi ngã bệnh trầm kha.

Ẩm con thơ dại lang thang ngày đêm kiếm sống
Có ai thương tình cho con kiếm được hạt cơm.

Mẹ tàn hơi mẹ đành bỏ con vô chùa
Nhờ ơn Sư Thầy nuôi con khờ sống trong nhà chùa
Giờ biệt ly mẹ tôi trăn trối xin Thầy giúp con
Đứa bé ngây thơ Thầy thương cứu cho đời con
Nương theo Đức Phật cầu kinh ngày đêm tinh tấn
Lớn lên con là con là Sư Thầy ngày nay.

Mẹ con qua đời bỏ con tròn một năm tuổi
A Di Đà Phật mẹ con thân tàn thành tro.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard