Hồng Nhung

Tiếng Gọi Miền Xưa - Hồng Nhung

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Vó câu tìm lối về
Miền xanh xưa ấp yêu ngàn câu thề
Thời liệt oanh gió tưng bừng đê mê
Bụi đông bay cỏ nghiêng mình lê thê.
Vó câu về với rừng
Vó câu rộn tưng bừng
Trời mênh mông cất cao giọng hí, hí yeah yeah.
Xin vẫy tay chào thành đô
Chân gót ê chề đường khuya
Lệ che mắt mờ oằn vai kéo nặng
Xin giã từ đời cùm gông
Dấu muối thơm lừng hàng vong
Về thôi với rừng
Cỏ xanh óng mượt.
Vó câu về với rừng
Đằm mình trong suối mơ màng ân tình
Gột soi bao vết soi hằn đau thương
Bụi phù du cuốn theo đời áo cơm.
Vó câu về với rừng
Vó câu nhịp lẫy lừng
Trời thênh thang vút cất cao giọng hí, hí yeah yeah.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard