Phạm Thái,Bằng Chương

Tiếng Dế Kêu Sương - Phạm Thái, Bằng Chương

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Mẹ ơi trong cõi vô cùng
Mẹ chừ xa lắm tấc lòng quặng đau
Ngày xưa mẹ hát con nằm
Bây giờ con khóc mẹ nằm thiên thu.

Cuộc đời bãi biển nương dâu
Đến đi rồi cũng nên màu cỏ cây
Trăm năm mượn kiếp con tằm
Thủy chung ấp ủ chữ tâm muôn vàng.

ĐK:
Thương chồng gửi tận non ngàn
Thương con nếp bóng bên hàng tre xanh
Trăng khuya chếch bóng hiên tranh
Sương khuya lỡ lạc mối manh bời bời.

Thân gầy gánh chuyện đầy vơi
Gánh câu chín chữ gánh đời gian truân
Gánh muối mặn gánh gừng cay
Xoay ngang trở dọc vai gầy tháng năm.

Bây giờ cá lặn biệt tăm
Chim quyên về tổ rau răm về trời
Mẹ ơi trong cõi trần ai
Có con dế nhỏ kêu sương thêm buồn.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard