Hoàng Mai Trang

Tiền Giang Quê Tôi - Hoàng Mai Trang

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Thương lắm mãnh đất Tiền Giang Mênh mông
Sông nước ruộng đồng bao la
Ai mà đi đến miền tây
Thì xin hãy ghé nới đây một lần
Một lần cho biết Tiền Giang
Quê hương tôi đó bạn ơi xin mời.

Thương lắm vung đất phù sa
Người dân chất phát thiệt thà dễ thương.

Câu hò điệu lý tình quê
Đờn ca tài tử ăn sâu bao đời
Nhọc nhằn nhưng vẫn cười tươi
Quê hương sông nước tình thương dạt dào.

Tiền Giang quê tôi
Yêu sao mấy thuở đời người
Yêu sao mãnh đất quê nhà
Về Mỹ Tho phố xá đông vui.

Vùng trồng thơm cây trái quanh năm
Tân Phước Cái Bè Cai Lậy Tiền Giang
Tiền Giang quê tôi
Bao la bát ngát cánh đồng.

Yêu sao vựa lúa quê mình
Đời cần lao mưa nắng hai mùa
Hạt gạo thơm nuôi sống dân ta
Phải nhắc Châu Thành Chợ Gạo Tiền Giang.

Qua Phú Đông đến Gò Công
Nổi tiếng Biển Tân Thành và trái sơ ri
Bao đời anh dũng hùng oai
Ai ai cũng biết lăng Trương Công Định
Mể về mãnh đất Gò Công
Miền tây yêu dấu Tiền Giang quê mình!

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard