Hạnh Nguyên

Thương Em Miền Giông Bão - Hạnh Nguyên

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Năm xưa về làng quê
Hoa trắng rơi thắm ngập đường đê
Ven sông dài ngày xưa
Thoáng ngân nga câu hò nhẹ đưa.

Em tôi cười trong nắng
Nét vô tư sáng tựa vầng trăng
Mắt thơ tròn ngước nhìn trời bao la
Dưới mây chiều cánh diều bay xa.

Thương em tuổi hồn nhiên
Bên mái tranh bóng dừa ngả nghiêng
Ra đi lòng xao xuyến
Thương dáng quê hương đầy dịu êm.

Hôm nay về làng xưa
Ôi bến sông giá lạnh ngày đông
Chơ vơ bờ nước lũ
Thoáng cánh cò thơ thẩn long đong.

Đôi môi hồng ngày xưa
Đến bây giờ tím lạnh màu mưa
Những cánh đồng lúa vàng nặng bông
Đã tan vào sóng trào mênh mông.

Em tôi giờ còn đâu
Đôi mắt xưa đã hằn niềm đau
Tôi quay mặt lặng đi
Nghe gió reo cung sầu biệt ly.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard