Carol Kim

Thao Thức Một Đời - Carol Kim

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Trên muôn nẻo đường đời con vẫn đi tìm Chúa
Trong từng nỗi khát khao hồn con thao thức khôn vơi
Con đi tìm Chúa trong muôn ngàn nơi
chẳng bao giờ ngơi nhưng rồi cảm thấy xa vời
Con đi tìm Chúa trong muôn ngàn hướng
Nhưng lòng luôn vấn vương trên con đường ngọt yêu thương.

[ĐK:]
Con tìm Chúa hay Chúa tìm con trên muôn vạn nẻo đường?
Con chờ Chúa hay Chúa chờ con qua canh dài đêm trường?
Con chọn Chúa hay Chúa chọn con giữa muôn người dương thế?
Chúa ở trong con, Chúa chờ đợi con
Chúa đã chọn con đi trước nhan Ngài
Lòng mến đầy vơi, con vui ca ngợi tình thương Chúa muôn muôn đời.

Qua bao nỗi nhọc nhằn con vẫn mong chờ Chúa
Qua từng lúc khó khăn hồn con thao thức băn khoăn
Con mong chờ Chúa, âm thầm nài van
Những khi lầm than nhưng rồi cảm thấy nguy nan
Con luôn chờ Chúa ra tay phù giúp
Nhưng lòng vẫn đắn đo trong tâm hồn đầy âu lo.

Qua bao nỗi thăng trầm con vẫn luôn chọn Chúa
Khi đời bao trái ngang hồn con thao thức hoang mang
Con luôn chọn Chúa, qua bao đổi thay
Vẫn một niềm tin nhưng rồi cảm thấy im lìm
Con luôn chọn Chúa qua bao cuộc sống
Nhưng lòng vẫn khát mong trong thân phận người hư không.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard