Nguyễn Đức Quang

Sông Cầu Quê Tôi (Beat) - Nguyễn Đức Quang

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Từng đêm trắng nằm thao thức nhớ năm nào
Ngày xưa khi ta còn thơ
Cùng nhau vui chơi hoà ca
Những kỷ niệm chẳng hề phai.

Dòng ký ức cứ tuôn trào bao nghĩ suy
Giờ đây đã xa quê nhà
Lặng yên thổn thức chợt ngẩn ngơ nhớ về
Sông Cầu ơi, quê tôi.

[ĐK:]
Rừng dừa xanh ngát rợp mát quê tôi mỗi trưa hè oi
Thời gian qua nhanh, ngày xưa bé thơ chúng ta vui đùa
Hàng tre cơn gió thoáng qua hương nồng
Lượn lờ con sông chảy quanh đồng xanh
Câu hò năm xưa vẫn vang trong lòng một tình yêu

Sài Gòn hôm nay vẫn khắc trong tim bóng hình quê
Chợt đến chợt đi biết bao nghĩ suy tháng năm qua rồi
Dặn lòng thôi nhớ ký ức êm đềm
Kỷ niệm năm xưa giữ mãi nơi này
Một mình nơi đây khắc khoải ôn lại nhớ quê

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard