Ngọc Lan

Sân Khấu Buồn - Ngọc Lan

Xin lỗi Quý khách! Bài hát bị hạ tạm thời. Mong Quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

|
Hợp Âm Guitar
Đêm buông xuống mình em cô đơn
Bước lang thang một mình giữa chợ đời
Ngân tiếng hát mà ru đời hư ảo
Dẫu biết rằng đời em nhiều ngang trái
Nhưng cũng đành dõi theo bước chân ai
Em sẽ hát sau nụ cười ngấn lệ
Người ơi hãy hát hãy hát đi người ơi
Em sẽ thả hồn cho nát tim người
Em sẽ hát cho người nhàn hạ
Chỉ biết cười chỉ biết đùa vui
V� sẽ cố để lòng mình thảnh thơi
Đừng để phái tay thay đổi cuộc đời
Em hát cho mình và hát cho ai
Sau sân khấu niềm đau chôn dấu
Bước chân đi xua tan những muộn phiền
Em sẽ sống mà dâng đời tiếng hát
Chim trên cành vì đâu mà chim hót
Nhưng cũng đành nắng mưa cả một đời
Em sẽ hát cho dòng đời trái ngang.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard