Mai Nguyễn

Rời Bến - Mai Nguyễn

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Tiếng còi sân ga chờ ra đi
Đau xé lòng em đắm lệ sầu
Em mong anh đến lần này thôi
Xin khóc vạn lần để thấy nhau

Em phải ra đi nát con tim
Cho anh được sống nghĩa kim tiền
Đời em phiêu bạt về mây gió
Đành khóc một mình đời lỡ duyên

Làm sao làm sao ta để lạc mất nhau
Cho mối tình thắm nỗi u sầu
Sao đành sao đành tham phú
Tham phú về duyên mới
Khi mình xa cách ở đôi nơi

Xe rời bến lạnh gió chơi vơi
Đêm rét lạnh căm chẳng một lời
Trả rồi cơn mộng tàn mây khói
Vĩnh biệt âm thầm em mất anh.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard