Tố Nga

Quê Mình Quê Thơ - Tố Nga

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

1. Quê mình ai ơi, Hà Tĩnh quê thơ
Sông Lam, Núi Hồng quấn quýt bên nhau
Hèn chi cò trắng phải lòng ca dao
Hèn chi hạt muối trắng xoá lung linh rơi đầy.

Em còn nhớ không, Phượng Hoàng bay ngang
Say mê chốn này nên núi nên sông
Hèn chi Ngàn Hống(2) dựng vào thiên thu
Vần thơ lệ ưá, nên non muôn cao Truyện Kiều.

[ĐK:]
Gió (ư) Đò Đưa, Trăng (ơ) Phường Vải
Mưa mai lục bát nắng trưa ca trù
Mưa úng đất, nắng mẻ trời
Mẹ nhoà nước mắt ướt đầm chân chim
Thương nhau chi lắm, Cổ Đạm lửa nung
Tình như lửa cháy nên thơ, nên thơ quê mình, Hà Tĩnh ơi.

Ơ hò dô, mưa hát dạo
Cơn giông chiều khát, nước non Giang Đình
Thông hát ví đứng giữa đời
Vần thơ Công Trứ khát lời nhân gian
Lần tìm cát trắng, đò nặng chân đê
Tình yêu gọi mãi trốn trăng
Theo em tìm về Hà Tĩnh ơi, quê mình quê thơ.

2. Quê mình ai ơi
Hà Tĩnh quê thơ, Sông Lam, Núi Hồng quấn quýt bên nhau
Hèn chi cò trắng phải lòng ca dao
Hèn chi hạt muối trắng xoá lung linh rơi đầy.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard