Fony Trung,Chế Tài

Phận Trẻ Mồ Côi - Fony Trung, Chế Tài

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Giống bao nhiêu người em cũng có mẹ có cha
Thế sao nhưng mà, em không như bao người khác
Từ khi còn bé cha em mất sớm
Mẹ qua đời lúc khi em vừa lớn
Bỏ lại em giữa chốn chợ đời bơ vơ.

Sống sao bây giờ em tôi hãy còn ngây thơ
Bát cơm dư thừa em ăn sao no đời ấy
Từng đêm nằm ngủ công viên góc phố
Trời khuya lạnh giá thân không mảnh áo
Tiếc thay cho cuộc đời em sao quá khổ đau.

Rồi từng ngày từng ngày qua đi
Phải kiếm sống nên không ngại chi
Dù cho mưa gió lớn nắng cháy người
Bàn chân nhỏ em đến từng ngôi nhà
Mong sao được người đời xót thương.

Biết bao nhiêu là em bé vẫn còn lang thang
Sống không gia đình mai đây mốt đó ngày qua
Nhìn sao mà thấy rưng rưng nước mắt
Từ trong tận đáy tim tôi đã khóc
Riêng khúc ca này xin hát tặng phận trẻ mồ côi.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard