Xuân Độ

Nhớ Mẹ - Xuân Độ

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Hỡi mẹ yêu ơi , con vẫn nhớ , nhớ mẹ ngày đêm
Nhớ mái tóc mẹ , bạc đầu , thức đêm vì con
Nhớ những kỷ niệm , ngọt ngào , tháng năm tuổi thơ
Sống chung với mẹ , chứa tran tình thương

Ôi ngày xưa , mẹ ở bên con , con được sống ngày đêm có mẹ
Thật tuyệt vời được sống với mẹ , mẹ luôn yêu thương trở che
Mẹ bạc đầu sớm tối hao tâm , gồng gánh để nuôi con nhỏ
Cả đời mẹ dầm nắng phơi sương , cuộc sống gian nan vì con

Thời kỳ đầu 9 tháng mang thai , mẹ sinh ra con đớn đau
Rồi mẹ hiền dìu từng bước con đi , mẹ chỉ mong con thơ lớn nhanh
Mẹ vì no tương lai sáng cho con , mẹ đã luôn luôn vất vả
Vì nuôi con những tháng năm qua , mẹ già yếu xác thân gầy khô

Chỉ vì con bao tháng năm qua mẹ đã gian chuân khổ cực
Cuộc đời mẹ dầm nắng phơi mưa mẹ sống luôn luôn vì con
Con lấy gì đền đáp công ơn rộng lớn hơn biển đông của mẹ
Cả đời mẹ lam lũ hy sinh cuộc sống để nuôi đàn con
Đk
Hỡi mẹ yêu ơi , mẹ có biết , con vẫn nhớ mẹ ngày đêm
Nhớ đôi mắt thâm quồng mẹ thức đêm vì con
Nhớ tính đôn hậu mẹ giống như bụt như tiên
Nhớ lúc con ngủ lời mẹ hiền mẹ ru ầu ơi
Nhớ mái tóc mẹ bồng bềnh giống như làn mây
Mẹ gian nan đêm ngày để nuôi lớn đời con
Công ơn cha mẹ lớn như trời cao
Công cha nghĩa mẹ con suốt đời không quên .

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard