Vũ Ngọc Báu

Nhớ Mẹ Buồn Ghê - Vũ Ngọc Báu

Xin lỗi Quý khách! Bài hát bị hạ tạm thời. Mong Quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Bỗng dưng lòng thấy buồn ghê
Giữa đêm chợt tỉnh cơn mê
Nhớ mẹ hiền bóng chiều quê
Lời ru thuở bé thường nghe.

Nhớ khi mẹ dắt đi chợ
Sắm cho con quà vật ước mơ
Để con vui trọn một tuổi thơ.
Nhớ xưa mẹ đánh đòn đau

Bởi con chẳng biết trước sau
Thế rồi mẹ ngấn lệ sầu
Hỏi con mẹ đánh còn đau?

Hỡi ơi mẹ có biết đâu
Tháng năm trôi mẹ còn sức đâu
Hỏi con chi lòng thêm xót đau.

[ĐK:]
Nhưng ôi, chẳng thấy mẹ đâu
Nhớ sao tấm thân dãi dầu
Mẹ hiền thương con chẳng chi thấu
Tảo tần nuôi con mẹ yêu dấu

Thế sao bây giờ muốn gặp lại mẹ tìm mẹ ở đâu
Nhớ xưa mẹ hay bệnh đau
Khổ thân nhà trống trước sau
Thế mà mẹ vẫn từ lâu

Rằng cho mẹ có nàng dâu
Ước mong mẹ thế con hỡi
Chỉ mong con đẹp tình lứa đôi
Để tuổi già mẹ được thêm vui.

[ĐK:]

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard