Khôi Nguyên

Ngồi Buồn Hát Lý Mồ Côi - Khôi Nguyên

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Mẹ mất đi rồi em phải mồ côi
Cha đi bước nữa đời em càng buồn
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ yêu thương
Yêu thương con chồng

Ngày mất cha rồi em lại mồ côi
Thân em bé nhỏ càng thêm bọt bèo
Cơm ngày ăn chẳng đủ no
Đêm dài lạnh lẽo co ro
Vất vả đời trẻ thơ nhọc nhằn

Giờ đây bước chân nổi trôi cùng trời
Đắng cay đã quen nhiều rồi
Không nhà sống kiếp mồ côi

Mồ côi tội lắm ai ơi
Đói cơm không ai biết
Lỡ lời không ai phơi

Lặng lẽ đêm buồn em chìm vào mơ
Em mơ thấy mẹ bàn tay nhiệm màu
Tay mẹ xoa hết nỗi đau
Nỗi buồn cũng biến tan mau
Nhưng giấc mộng chỉ là mộng thôi

Tỉnh giấc giữa đêm khuya
Buồn sao buồn rơi nước mắt
Nhớ biết mấy ai ơi
Mẹ ơi đời con nổi trôi
Ngoài kia trời mưa rơi
Còn ai đâu chở che trong đời
Buồn đêm buồn chơi vơi
Buồn buồn theo tiếng ai ru hời

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard