Tuyết Mai (Uyên Nguyên)

Nghìn Buổi Chiều - Tuyết Mai (Uyên Nguyên)

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Em ngó buổi chiều
Chiều buồn có phải
Buồn cũng như buồn
Những buổi chiều xưa
Tròng con mắt đã mỏi mòn có phải
Sắc của trời
Hương của đất lưa thưa
Em ngó đời mình
Đời mình có phải
Đời cũng như là
Giấc mộng cỏ hoang
Tình vui đã lỗi
Tình buồn rất vội
Dáng của hồng nhan
Lụi dưới khung trời
Những nhịp bước bên đời còn dội mãi
Vang về đâu không vọng lại hồi âm
Của réo rắc riêng một lần hội ngộ
Gió phương trời u mộng giữa hoa tâm
Em ngó buổi chiều
Chiều buông có phải
Buồn cũng la đà
Mắt lệ ngàn mây
Bờ tím áo đã
Mỏi mòn sóng dậy
Chết vì mùi hương của cánh hoa đưa
Em ngó đời mình
Đời mình có phải
Đời cũng như là
Gió lộng cồn hoa
Rồi em ngó mãi
Chiều về trở lại
Chiều ơi chiều ơi
Chiều lá tàn rơi
Những nhịp bước bên đời còn dội mãi
Vang về đâu không vọng lại hồi âm
Của réo rắc riêng một lần hội ngộ
Gió phương trời u mộng giữa hoa tâm
Em ngó buổi chiều
Chiều buông có phải
Buồn cũng la đà
Mắt lệ ngàn mây
Bờ tím áo đã
Mỏi mòn sóng dậy
Chết vì mùi hương của cánh hoa đưa
Em ngó đời mình
Đời mình có phải
Đời cũng như là
Gió lộng cồn hoa
Rồi em ngó mãi
Chiều về trở lại
Chiều ơi chiều ơi
Chiều lá tàn rơi
Rồi em ngó mãi
Chiều về trở lại
Chiều ơi chiều ơi
Chiều lá tàn rơi

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard