Tuấn Ngọc

Một Ngày Mãi Không Quên - Tuấn Ngọc

Xin lỗi Quý khách! Bài hát bị hạ tạm thời. Mong Quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

|
Hợp Âm Guitar
Ngày hôm nay bỗng dưng chợt thấy không gian rộn ràng
Bầy chim hót líu lo chợt nhắc khẽ nhớ anh quên
Thoảng mùi hương tóc em dượm nắng môi em ửng hồng
Ngọn nến đem sinh nhật về, tuổi đời ôm mãi thơ ngây
Làm sao anh có thể quên?
Gửi tặng em cánh hoa dể cánh hoa thôi lạc loài
Gửi tặng em áng mây để mây trắng bớt cô liêu
Gửi tặng em dấu yêu, lời nói anh đây bồi hồi
lời hát anh đây ngập ngừng
Một ngày anh chúc cho em một đời hạnh phúc vây quanh
ĐK:
Bao xuân qua anh đã thấy cuộc đời,
anh đã thấy loài người, sao mãi xót xa một đời
Hôm nay đây anh xin ngày dài thêm đừng tối
Cho em được một ngày mãi không quên
Hòn sỏi lăn đó đây chẳng biết lăn đâu một đời
Giòng đời lôi cuốn theo phận sỏi đá vẫn chơi vơi
Tuổi đời cơn sóng trôi, một thoáng thơ ngây ngày nào, rồi cũng trôi theo phận người
Chỉ còn duy nhất trong tim là tình anh đã trao em

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard