Zero9

Một Mình Trên Cao - Zero9

Xin lỗi Quý khách! Bài hát bị hạ tạm thời. Mong Quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Cười cười nói nói đêm qua đêm
Đâu nào hay chỉ thấy buồn thêm
Buồn đến nỗi không thể say mềm
Đời mấy khi êm đềm
Đồng hồ kim xoay xoay không thôi
Tôi còn loay hoay giữa đời tôi
Nhiều khi ngỡ như mình có tội
Lại buồn không thôi

Khóc đi khóc đi suy nghĩ gì
Khóc cho hết đứng lên rồi đi
Phải đi tiếp thôi
Phải đi tiếp chứ

Điều gì phải đến cũng sẽ đến thôi
Dù cả thế giới có bỏ mặc tôi
Tìm nơi cao nhất một mình tôi ngồi
Lặng nhìn đời đang trôi
Điều gì nhanh đến sẽ nhanh mất đi
Người rời xa mãi cũng không nghĩa gì
Cũng chỉ là những đam mê hiếu kì
Thôi buồn làm chi

Just leave me alone
Just leave me alone

Cũng có những lúc yêu không còn lý trí
Nghe theo con tim yêu như kẻ mất trí
Rồi nhìn lại đã chẳng còn gì
Chỉ còn lại những dối lừa
Yêu đi để biết đau hơn là vui
Yêu đi để biết cô đơn hờn tủi
Cuộc tình là những giấc ngủ vùi
Không cần ai đánh thức

Khóc đi khóc đi suy nghĩ gì
Khóc cho hết đứng lên rồi đi
Phải đi tiếp thôi
Phải đi tiếp chứ

Điều gì phải đến cũng sẽ đến thôi
Dù cả thế giới có bỏ mặc tôi
Tìm nơi cao nhất một mình tôi ngồi
Lặng nhìn đời đang trôi
Điều gì nhanh đến sẽ nhanh mất đi
Người rời xa mãi cũng không nghĩa gì
Cũng chỉ là những đam mê hiếu kì
Thôi buồn làm chi

Just leave me alone
Just leave me alone.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard