Nguyễn Phi Hùng

Mong Về Cố Hương - Nguyễn Phi Hùng

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

1. Mây cố hương trôi bềnh bồng về phía chân trời
Trôi mãi theo ánh mắt ai buồn xa xăm
Bàn tay cố níu kéo tháng năm trôi
Mà sao nghe con tim vẫn chơi vơi
Mắt ướt hoen mi chẳng ước mơ gì
Chỉ mong, mong phút giây trở về cố hương.

[ĐK:]
Về nhà đi, về nhà đi
Này người tha phương kia ơi
Phiêu dạt khắp bốn phương trời
Đôi chân lang thang có khi nào ta mỏi mệt
Nhớ đến gia đình nhớ những bữa cơm
Làn khói bếp mang hơi ấm khi chiều lên.

Cuộc đời bôn ba phương xa, ta chọn kiếp sống không nhà
Đêm đêm vỗ giấc mơ trong vòng tay thiết tha
Hỡi cố hương ơi cho nhắn đôi lời
Một ngày kia tôi sẽ trở về quê hương.

2. Nơi chốn xa giữ trong tim hình bóng quê nhà
Nhắn gió mây nỗi nhớ thương nào ai hay
Cuộc đời kia cho ta những phong ba
Ngậm ngùi mang trong tim những xót xa
Hỡi cố hương ơi ta đến bên người
Sẻ chia những vết thương tháng ngày cách xa.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard