Hạnh Thảo

Mơ - Hạnh Thảo

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

TẤM
Đom đóm ơi!Đom đóm ơi ới ơi sao đến nơi đây?
Đêm tối đen, đom đóm mang muôn vì sao sáng xua đi
Lạnh giá, mù tối ố ồ
Xua đi nỗi sợ ... trôi theo dòng sông đầy sao!
Mơ gió dừng mây ngừng trôi, cho lắng động lại một giây này mãi
Đừng bay mất đi hỡi đàn đom đóm kia
Cho dù ước mơ vẫn chỉ là mơ
Nhưng hoài ...hoài mơ.

Sao sáng ơi? Sao sáng ơi ới ơi ,sao tít trên cao?
Có phải chăng, sao sáng là cha mẹ đang ở trên kia
Nhìn xuống, dõi theo bước con
mong con sẽ vượt qua
Đơn côi trần gian mình con
Con nhớ mẹ nhiều như muôn ngàn sao , con nhớ cha nhiều như sông mùa lũ
Giờ cha ở đâu? Bây giờ mẹ ở đâu?
Đêm nằm nhớ sao từng lời từng chữ cha mẹ dạy con

MẸ TẤM
Con của mẹ ơi hãy luôn nhớ nhé
Luôn hy vọng ,luôn sống hãy yêu đời
Nắng mai luôn sẽ dẫn lối con
Vì ngày con sinh ra ngập tràn nắng

CHA TẤM
Con gái yêu ... Con gái yêu của ta ơi
Sao sáng kia, sao sáng là cha mẹ luôn dõi theo con

MẸ TẤM
Sẽ bước cùng con
Con luôn sẽ lạc quan
Khi cha mẹ không còn bên
TẤM
Con sẽ mỉm cười và luôn lạc quan
Con sẽ chẳng sợ chông gai bão tố
Đêm tối mịt mờ sẽ qua thật mai
Mai ánh mặt trời sẽ luôn rực sáng
Dù bao bão giông
Con sẽ luôn bước qua
Con sẽ vẫn mơ vẫn ước vẫn mãi hy vọng
Dẫu chỉ còn bóng tối

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard