Quỳnh Như Bolero

Mẹ Tôi - Quỳnh Như Bolero

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Mẹ ơi con ngồi nhớ lại tháng năm xưa
Ngôi nhà tranh rách nát mẹ tần tảo sớm hôm
Lo cho con thơ dại
Mẹ chữ đẹp văn hay mà cuộc đời dang dở
Lấy chồng tuổi đôi mươi mà niềm vui thì ít
Đắng cay thì nhiều

Mẹ ơi con còn nhớ mãi bao tháng ngày gian nan
Vì con mẹ thức bao đêm dài không một lời thở than
Có nỗi đau nào bằng nỗi đau của mẹ
Mẹ ơi người ta quên nghĩa tào khang
Mẹ vẫn âm thầm giữ trọn phận làm dâu
Để phút mai này mẹ dành tặng cho con

Thời gian qua rồi tóc mẹ giờ đã pha sương
Nuôi đàn con khôn lớn mẹ gồng gánh gian nan
Hy sinh cả cuộc đời mẹ giữ gìn chăm lo cho gia đình êm ấm
Bóng hình mẹ tôi luôn khắc sâu trong lòng
Tình mẹ bao la theo con suốt cuộc đời

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard