Ngọc Sáng

Mẹ Ơi - Ngọc Sáng

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Thế là hết mẹ giờ xa con mãi mãi,
Đâu còn nữa mẹ hiền nhìn con ưu ái
Con nghẹn ngào vĩnh biệt mẹ hiền từ đây
Xót xa nhiều cõi lòng buồn dâng tê tái.

Con giờ mất mẹ rồi đời còn chi nữa
Mái nhà ấm chỉ còn mình con hiu hắt
Mới ngày nào tiếng mẹ cười còn rạng rỡ
Khi khoe tập tốt được thầy cô nhắc khen.

Mẹ ơi! Đời con còn lắm chông gai
Mẹ đi bỏ con hụt hẫng trên đời
Làm sao vực đi được trước phong ba
Rồi mai này con cuộc sống ra sao.

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ hãy nghỉ yên
Đời con dù cho gặp lắm ưu phiền
Đành thôi mặc cho cuộc sống gian nan
Đời con chỉ mong được sống an bình.

Thế là hết mẹ thật ra đi mãi mãi
Quanh nhà vắng chỉ còn mình con nhang khói
Di ảnh mẹ vẫn còn nhìn con da diết
Mất mẹ rồi, nhớ mẹ gọi tiếng MẸ ƠI!

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard