Hồ Quang Lộc

Mẹ Là Vầng Trăng - Hồ Quang Lộc

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Thời gian trôi mãi trong tôi bao lời ru êm đềm
ả ơi ơi tiếng mưa rơi bên thềm vắng
Nhìn về nơi xa xăm nhớ quê hương cánh diều.

Nhớ mẹ hiền
Lòng con luôn khăc ghi ơn mẹ yêu
Buồn mưa rơi suốt canh thâu
Thương về nơi phương trời.

Mẹ tôi như cánh cò nuôi đàn con
Người mẹ trong tim tôi sáng như trăng
Cả cuộc đời tảo tần vì đàn con thơ dấu yêu của mẹ
Mẹ là giọt sương mai tươi mát đời con.

[ĐK:]
Mẹ là vầng trăng thơ thuỷ chung sắt son không hề phai
Nhớ khi xưa còn trong nôi mẹ hát ru giấc nồng
Mẹ thương con như biển sóng trào ngàn năm
Mẹ là rừng cây xanh che bóng mát đời con.

Tình mẹ yêu là thiên liêng khắc ghi đến muôn ngàn sau
Tóc pha sương mẹ vẫn hát lời hát ru rất nồng
Mẹ là nắng ấm suốt cả đời con
Mẹ trong tim sáng như vầng trăng.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard