Hồ Cẩm Nghi

Mẹ Là Quê Hương - Hồ Cẩm Nghi

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Quê hương ơi! Nhớ ngôi nhà xưa
Nhớ người Mẹ quê cuộc đời vất vả
Quê hương ơi những dòng sông
Âm thanh rì rào hoà lời Mẹ ru.

Quê hương ơi mùa nắng cháy
Mùa mưa ào tuổi thơ lấm lem
Xa bao năm lang bạt phương trời
Lạc bước tha hương.

Để Mẹ già ngồi nhìn xa xăm mong mỏi
Ngày về đong đếm mong chờ ngày về xa xôi
Mẹ là quê hương thương Mẹ
Long đong đâu ngại nắng mưa.

Mẹ gầy đôi tay ôm con vào lòng mồ hôi ướt mi
Mẹ luôn muốn cho tương lai
Con rạng ngời ngày con bước ra đi
Để bây giờ trở về quê hương.

Nhiều đổi mới nhưng Mẹ đâu rồi
Để tuổi thơ trôi qua làm sao
Níu tuổi già trẻ lại
Ngàn mây vẫn trôi, dòng sông vẫn chảy
Dẫu biết đời là bể dâu
Hạnh phúc nào bằng có Mẹ
Con mãi nhớ Mẹ
Mẹ ơi.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard