Hương Lan

Mẹ Chân Quê - Hương Lan

Xin lỗi Quý khách! Bài hát bị hạ tạm thời. Mong Quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Trời mờ hơi sương mẹ tôi gồng gánh ra đồng
Gieo từng hạt mầm cho đời con thơ lớn khôn
Rồi khi chưa đến ngoài kia nắng đổ cháy da
Mẹ tôi bên luống ngô khoai chạm từng cành khô cỏ non như che chắn cho đời con

Chiều ta buông lơi mẹ tôi lầm lũi quay về
Da mẹ xỉn gầy bóng người trên dải bờ đê
Vội vô cơm nấu mẹ tôi nhóm lửa cho đời
Niềm tin cho trẻ mai sau rạng ngời tổ tông ông bà

Mẹ ơi mẹ ơi con yêu mẹ lắm nắng mưa dãi dầu
Mẹ đành ngậm đắng nuốt cay xây đời hạnh phúc cho con cũng vì ánh mắt con yêu
Mẹ ơi mẹ ơi con yêu người lắm dẫu cho sương lạnh mẹ luôn che chở cho con
Đêm khuya chờ giấc con say công ơn mẹ ánh dương soi
Bao dung trời đất một đời hy sinh trọn kiếp con người

Từng màn đêm buông mẹ tôi in vách lá nghèo
Vá từng cái quần chiếc áo cho đàn con
Rồi nay khôn lớn mong được mẹ mãi bên con
Mơ về ngày ấu thơ xưa ôm mẹ dấu yêu suốt đời

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard