Bùi Tuyết Mai

Mai Em Đi - Bùi Tuyết Mai

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Em đi đường vắng buồn tênh
Ngõ về nhạt nắng chênh vênh những chiều
Cỏ cây hoa lá liêu xiêu
Lặng thầm diệu vợi hương yêu hoen mờ

Em đi mang những vần thơ
Nguyện cầu sương khói mong chờ hư hao
Tiếng Chân - Vọng sẽ thế nào
Hay còn đọng lại niềm đau bụi trần

Em đi đường cũng không gần
Sương mù dày đặc những lần bình minh
Ngậm ngùi nên biển lặng thinh
Thuyền trôi lạc giữa biển tình chơi vơi

Em đi ngày ấy tuôn rơi
Giọt sầu tím cả vùng trời tơ vương
U hoài khúc hát vô thường
Tình ơi! Bỏ lại miên trường hôm nao.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard