Nguyễn Trần Trung Quân

Lửa - Nguyễn Trần Trung Quân

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

1. Chẳng là những cách xa ban đầu
Chẳng còn những vấn vương chia lìa
Chẳng còn ai với ai héo mòn những lúc đợi mong.

Chẳng còn thương xác thân hao gầy
Chẳng còn mong nhớ ai vơi đầy
Để lại những vết thương như ngàn dao cứa vào tim.

Từ phương trời xa xôi, cơn bão anh không ngờ tới
Cuốn hết đi bao nồng cháy một thời
Ngọn lửa hồng trong anh, vẫn thắp lên chưa hề tắt
Vẫn cháy trong đêm lạnh ngắt chờ em, chờ em.

2. Chẳng còn đêm gió mưa mịt mùng
Chẳng còn những ái ân mặn nồng
Chẳng còn ai xót thương tiếng đàn lay lắt đợi mong.

Lạnh lùng ta biết bao đêm dài
Giận hờn ai trách ai mệt nhoài
Rồi trăng treo khóc than trên đầu những giọt vàng rơi.

Đời vui buồn đôi khi, cũng biết bao phen mỏi gối
Giờ biết ta duyên nợ đã hết rồi
Ngọn lửa hồng anh mang, vẫn cháy lên trong nghiệt ngã
Vẫn khóc than cho tình yêu, vội vã rời xa.

* Muộn màng anh nhóm lên ngọn lửa
Vẫn âm ỉ cháy trong tim
Tình này ta đốt lên một đêm đầy gió.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard