Hà Trần

Lữ Khách Sông Hồng (The Red River Nomad) - Hà Trần

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Kìa bóng ai về cát đỏ sương.
Chiều gió mâu ngàn bóng tịch dương
Lữ khách sông Hồng còn đi mãi
Trời đất mang mang cõi hồng hoang.
Một cánh chim bằng áo tả tơi
Đường kiếm giang hồ bỗng lẻ loi
Lữ khách sông Hồng lòng tê tái
Chiều tím hoa may chiều tím bay.
Có ai về trong gió trong mây
Có ai buồn say ngất say ngây
Có ai ngồi nghe gió heo may, đợi chờ
Kìa khách má hồng hóa vọng phu
Để lối xưa mờ nét họa thư
Lữ khách sông Hồng tìm đâu đó
Còn có ai người như thế ư?
Còn nước non người áo vải xưa
Còn chiếu Tao Đàn bóng đổ thơ
Lữ khách sông Hồng về viễn xứ
Đèn thắp đêm mờ, đèn thắp mơ ...

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard